Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
Ngã Ba
Ngọc Trong Đá
Cơn Giông Chiều Mùa Hạ
Dòng Sông Tình Yêu
Công Tử Lời, Nhân Ái Một Tấm Lòng
Một Lần Lầm Lỡ
Yêu Đi Đừng Sợ
Chuyện Tình Đũa Lệch
Người Anh Cả
Đêm Địa Ngục
Khúc Rẽ Cuộc Đời
Muôn Vàn Lý Do Hạnh Phúc, Kiêu Hãnh Và Không Hối Tiếc
Đàn Bà 30
Đời Ngắn Đừng Khóc, Hãy Tô Son
Đừng Cưa, Đàn Ông Tự Đổ!
Gánh Hàng Hoa
Lấy Nhau Vì Tình
Lều Chõng
Đi Trốn
Tại Tôi
Để Yên Cho Bác Sĩ 'Hiền'
Nhật Ký Covid Và Những Chuyện Chưa Kể
Chuyện Lính Tây Nam
Cá Bống Mú
1981
Vợ Già Chồng Trẻ
Tự Nhiên Như Người Hà Nội
Võ Sĩ Bọ Ngựa
Khung Rêu
Ảo Ảnh Xanh Xưa
Họ Đã Thấy Bầu Trời Rộng Lớn
Hoa Ở Trong Lòng
Tình Yêu Bất Tận Của Mẹ
Khúc Đồng Dao Lấm Láp
Chuyến Tàu Nhật Thực
Đêm Nay Con Có Mơ Không?
Những Cánh Cửa Đều Mở
Mẹ, Quà Tặng Của Thượng Đế
Rưng Rưng Lòng
Người Ấy Của Tôi Ơi
Sống Như Cây Rừng
Bên Bờ Thiên Mạc
Bông Hoàng Ngọc
Kỹ Nghệ Lấy Tây
Nước Nguồn Xuôi Mãi
Cái Cười Của Thánh Nhân
Miền Xanh Thắm
Hội Thề
Tia Chớp Phía Chân Trời
Những Giấc Mơ Xanh
Vì Tình Yêu Phù Phiếm
Ông Thối Bà Thiu
Nhà Vàng Ngói Bạc
Nếu Adam Không Có Xương Sườn
Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu
Nơi Không Có Cái Xấu
Thiên Thần Quét Lá
Ngã Hai
Những Mảnh Mắt Nhìn
Đuốc Lá Dừa
Chúng Ta Sẽ Ổn Thôi Mà
Thầy Đã Sưởi Ấm Trái Tim Em
Nghi Lễ Tế Thần
Những Ngôi Sao Xa Xôi
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa
Cuộc Vượt Ngục Thần Tiên
Nhật Ký Chuyên Văn
Vĩnh Biệt Mùa Hè
Trăng Màu Hổ Phách
Một Chuyện Chép Ở Bệnh Viện
Gia Phả Mùi Rơm Rạ
Chất Ngọc
Truyện Ngắn Trang Thế Hy
Vết Thương Thứ 13
17 Cây Số Đường Ma
Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ
Mùa Xuân Mùa Sum Họp
Chúa Tiền Chúa Bạc
Tình Yêu Và Thù Hận
Một Vụ Án Tình
Ai Bắc Nhịp Cầu
Bến Bờ Hạnh Phúc